Người đàn ông sống sót hơn 100 ngày với trái tim nhân tạo
Một bệnh nhân suy tim tại Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới duy trì sự sống bằng một trái tim máy trong hơn 100 ngày trước khi được phẫu thuật ghép tim hiến tặng.
Có 7 kết quả được tìm thấy
Một bệnh nhân suy tim tại Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới duy trì sự sống bằng một trái tim máy trong hơn 100 ngày trước khi được phẫu thuật ghép tim hiến tặng.
Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính gây các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận… và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong sớm trên toàn cầu.
Ngày 6/1, công ty sản xuất tim nhân tạo Carmat của Pháp cho biết sẽ bán sản phẩm của mình ra thị trường châu Âu vào quý II/2021, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 bệnh nhân mỗi năm - những người bị suy tim giai đoạn cuối và không có phương pháp điều trị.
Bệnh tim mạch là bệnh lý nguy hiểm và chiếm tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt tần suất mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa do những thói quen thiếu lành mạnh trong sinh hoạt hàng ngày. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thường xuyên khám và quản lý ngoại trú cho hơn 1.500 người bệnh mắc các bệnh lý về tim mạch. Trong năm 2019, Khoa Nội tim mạch đã điều trị nội trú cho hơn 5.000 người bệnh, với các bệnh tim mạch chủ yếu như: Cơn đau thắt ngực, suy tim, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não, suy tĩnh mạch, tắc động mạch, thiếu máu cục bộ cơ tim, loạn nhịp tim…
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản về việc đình chỉ lưu hành toàn quốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg) (thuốc được chỉ định dùng trong điều trị tăng huyết áp, suy tim) không đảm bảo chất lượng.
Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố của Đại học Queen Mary ở thủ đô London (Anh), những người sống trong môi trường không khí ô nhiễm, dù nằm trong mức cho phép của Anh, vẫn có những thay đổi trong cấu trúc của tim tương tự như những thay đổi thường thấy ở giai đoạn đầu của bệnh suy tim.
Khi nhắc đến hoàn cảnh éo le của gia đình chị Đinh Thị Hường, sinh năm 1978, xóm Nam, xã Ninh Giang (Hoa Lư) ai cũng rơi nước mắt. Hai năm nay, gia đình chị Hường chìm trong nỗi khổ đau dường như không thể vượt qua. Chồng chị bị bệnh suy tim, ốm yếu nhiều năm, mới mất gần 1 tháng nay.